Hoa Tím Bằng Lăng
18-04-2019, 01:51 PM
http://666kb.com/i/e0t7v1vvuk9slghko.jpg
Tôi đến Thiền Lâm một buổi chiều
Tường vôi mái ngói bám phong rêu
Câu Kinh tiếng Kệ bao điều thiếu
Sa la cô quạnh gió liu xiu
Tôi nhớ Thiền Lâm nhớ mái trần
Choàng tăng áo vải dáng thương thân
Một cánh sen rụng lòng vương vấn
Người về chín suối tiếng chuông ngân
Ba nén hương thơm thắp mộ phần
Cùng bao khắt khoải nhớ buâng khuâng
Đâu đây khói tỏa hồn vương vấn
Một chiếc lá rụng thoáng qua chân
Tôi nhớ Thiền Lâm nhớ nguyện cầu
Xây đài Bồ Tát biết bao lâu
Quán Âm linh ứng soi lòng thấu
Một ngày trở lại chẳng xa đâu
Chùa Gò Kén hay còn gọi là chùa Thiền Lâm
Sáng tác: Hoa Tím Bằng Lăng
Tôi đến Thiền Lâm một buổi chiều
Tường vôi mái ngói bám phong rêu
Câu Kinh tiếng Kệ bao điều thiếu
Sa la cô quạnh gió liu xiu
Tôi nhớ Thiền Lâm nhớ mái trần
Choàng tăng áo vải dáng thương thân
Một cánh sen rụng lòng vương vấn
Người về chín suối tiếng chuông ngân
Ba nén hương thơm thắp mộ phần
Cùng bao khắt khoải nhớ buâng khuâng
Đâu đây khói tỏa hồn vương vấn
Một chiếc lá rụng thoáng qua chân
Tôi nhớ Thiền Lâm nhớ nguyện cầu
Xây đài Bồ Tát biết bao lâu
Quán Âm linh ứng soi lòng thấu
Một ngày trở lại chẳng xa đâu
Chùa Gò Kén hay còn gọi là chùa Thiền Lâm
Sáng tác: Hoa Tím Bằng Lăng